Cảm động rơi nước mắt với câu chuyện "Ký ức của vợ tôi" thu hút hơn 50 nghìn lượt thích và chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Cương vừa chia sẻ trên trang cá nhân một truyện tranh mang tên “Ký ức của vợ tôi” do anh biên dịch. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 20.000 lượt like và 33.000 lượt share. Câu chuyện xoay quanh một người vợ mắc chứng mất trí nhớ và đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn khi đang là quần áo cho người thân. Chồng cô không có nhà lúc đó, và cô đã không thể mở cửa thoát ra do tình trạng của mình. Ngày hôm sau, chồng cô thấy “bóng vợ” trong ngôi nhà và theo dõi cuộc sống của cô trong những ngày anh bận rộn với công việc.
Anh theo vợ đi mua hoa quả, thấy cô chăm sóc gia đình tận tâm, chạy đi xa để chọn những loại ngon. Dù anh gọi nghỉ ngơi, cô vẫn tiếp tục về nhà và làm việc. Anh nhận ra vợ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, nuôi dạy hai con tốt dù mắc chứng mất trí nhớ. Anh ân hận vì suốt ba năm qua không phải là người chồng tốt, khi cô cần sự hỗ trợ nhất. Anh thừa nhận khó có thể vừa là người đàn ông của gia đình vừa lo công việc, nhưng cảm thấy tiếc nuối vì không cố gắng hơn để giúp vợ.
Anh chồng tự nhận mình là người vô tâm, chỉ sống cho công việc và không có kỷ niệm nào với vợ từ khi kết hôn. Anh thừa nhận chưa bao giờ tạo ra kỷ niệm cho vợ, khiến nhiều người cảm động, đặc biệt là các chồng, về tình yêu và sự hối hận. Câu chuyện “Ký ức của vợ tôi” đã chạm đến trái tim của nhiều người, khơi dậy những tình cảm bị lãng quên trong cuộc sống bận rộn, khiến họ bật khóc và cảm nhận sâu sắc về tình yêu gia đình.
Nhiều ông chồng sau khi đọc xong câu chuyện đã gửi lời nhắn đến vợ rằng họ đã thấu hiểu. Sự thấu hiểu này thể hiện tình yêu thương và hy sinh thầm lặng của vợ dành cho gia đình. Họ nhận ra sự nhẫn nhịn của vợ và không ít người đã nhận ra lỗi lầm của mình. "Ký ức của vợ tôi" giúp mọi người nhận ra giá trị quý giá của cuộc sống và nhắc nhở họ trân trọng những gì đang có, đừng chờ đến khi mất nhau mới tìm lại.



Source: https://afamily.vn/doi-song/bat-khoc-voi-cau-chuyen-ky-uc-cua-vo-toi-hon-50-nghin-luot-thich-va-chia-se-2015083003372915.chn